Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN – năm A

CHÍNH CÁC CON HÃY CHO HỌ ĂN

1. Lời Chúa: Mt 14,13–21

 2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi rất yêu quý,

 Tin Mừng thánh Mátthêu mà các em vừa nghe tường thuật việc Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi hơn 5000 người ăn, chỉ vì tình yêu thương của Chúa.

“Nghe tin ấy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến một nơi hoang vắng riêng biệt”. Tin ấy là tin Gioan Tẩy Giả – người anh họ của Chúa bị vua Hêrôđê chém đầu. Hẳn các em còn nhớ Thánh Gioan Tẩy Giả đã làm phép rửa cho Chúa Giêsu bên dòng sông Giođan và Thánh nhân cũng làm chứng giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa cho các môn đệ mình và cho mọi người. Ngài thật là người khiêm tốn, nhưng cũng rất cương nghị khi can ngăn việc làm không tốt của nhà vua. Chính vì vậy mà thánh Gioan Tẩy Giả đã bị giết. Chúa Giêsu lánh đi đến một nơi hoang vắng riêng biệt “ khỏi nơi đó”, là nơi không thuộc vùng cai quản của vua Hêrôđê. Đồng thời nơi “hoang vắng” cũng thường là  nơi Chúa Giêsu tìm đến để kết hợp mật thiết, cầu nguyện với Chúa Cha. Nhưng đám đông biết được và họ đi theo Ngài, có lẽ chở theo cả các bệnh nhân.

“Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương, và chữa lành các bệnh nhân của họ.”

“Chiều đến”, các môn đệ đến xin Chúa giải tán đám đông, vì đã quá muộn và lại là nơi hoang vắng: “Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, xin Thầy giải tán đám đông, để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn” nhưng Đức Giêsu đã làm các môn đệ sửng sốt: “Họ không cần phải đi đâu cả. chính anh em hãy cho họ ăn.”

Các em yêu quý, dù bị người cùng quê hương nghi ngờ, khiến Chúa buồn và đã chẳng thực thi được phép lạ nào ở Nagiarét, rồi nghe tin người anh em mình bị giết, Chúa Giêsu vẫn một lòng yêu thương hết mọi người. Tình thương ấy thể hiện qua thái độ, qua tình cảm của Chúa và qua hành động chữa lành các bệnh tật, chăm sóc cho các bệnh nhân. Chúa đã “chạnh lòng thương” khi lên khỏi thuyền và nhìn thấy đám đông lũ lượt tìm theo Chúa. Tình thương của Chúa Giêsu còn thể hiện qua việc nói với các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn”, vì Chúa không muốn cho những người theo Chúa phải mệt, phải đói mà trở về nhà từ hoang mạc như vậy. Phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều là biểu lộ tình yêu thương Chúa dành cho hết mọi người. Thánh Matthêu thuật lại là 5000 các ông, không kể các bà, các chị cũng như chưa kể các bạn nhỏ cùng lứa tuổi các em nữa.

Qua “ biến cố hóa bánh ra nhiều” Chúa Giêsu mời gọi các em hãy sống một cuộc sống của tình yêu thương, nhất là ngày hôm nay, nhiều người đói, nhiều người khát, không phải vì thiếu của cải vật chất, mà là thiếu sự chia sẻ, thiếu tình yêu thương, thiếu sự cảm thông, tha thứ, thiếu sự lắng nghe, thiếu tình liên đới và sự quan tâm chăm sóc.

Các môn đệ Chúa thật là mẫu gương sống tình yêu thương và quan tâm đến người khác. Chính các Tông đồ đã nhận ra nhu cầu của dân chúng đông đảo, cần nghỉ ngơi, cần thức ăn uống sau cả một ngày theo Chúa mệt nhọc. Dĩ nhiên, các Ngài không thể nào đáp ứng được nhu cầu của đám đông. Đó là lý do các Ngài đã đến xin Chúa cho đám đông về làng mạc mà mua thức ăn. Vậy mà chỉ với năm chiếc bánh và hai con cá, phép lạ đã được thực hiện. Các em yêu quý, các thánh thường giải thích rằng qua phép lạ này, Chúa Giêsu muốn tiên báo về Bánh Thánh Thể của Chúa, mà hôm nay các em đang chiêm ngắm và hằng ngày vẫn đón rước lấy.

Vậy giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình mến yêu, thờ lạy và cảm tạ, vì hồng ân Thánh Thể mà Chúa ban cho các em.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con tin thật Chúa đang hiện diện trước chúng con đây. Xin Chúa cho con lòng yêu mến Chúa luôn luôn. Và xin cho con luôn cảm nhận được Chúa yêu thương con biết nhường nào, để con cũng biết san sẻ tình yêu ấy với các bạn con, và với hết mọi người con gặp gỡ. Xin dạy con học biết cách sống yêu thương, như các Tông Đồ của Chúa xưa đã mau mắn nhận ra những nhu cầu của bà con mình. Xin Chúa hãy ban cho con tấm lòng quảng đại, biết cư xử tốt với mọi người, luôn nghĩ tốt về mọi người và nghĩ tốt cho mọi người, nhất là đối với các bạn bè của con, để qua cuộc sống chân thành của con, mọi người nhận ra phép lạ của tình yêu thương Chúa đang thực hiện giữa chúng con. Xin Chúa Thánh Thể hãy giúp con luôn vững tin vào Chúa, bởi con biết con bé nhỏ và chẳng làm được gì để có thể giúp đỡ anh chị em con, nhất là những bạn bè kém may mắn hơn con trong cuộc sống. Các bạn phải vất vả vật lộn với cuộc sống kinh tế khó khăn, với hoàn cảnh gia đình ly tán, do chiến tranh bạo lực…. Xin Chúa dạy con sự khiêm tốn và biết đến với Chúa, như các Tông Đồ xưa: “Ở đây chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá,” để với tấm lòng đơn sơ, tín thác và trọng sạch Chúa đã ban cho con, Chúa lại có thể làm phép lạ giúp đỡ các bạn của con thêm nữa và nhiều hơn nữa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng yêu, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon