CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN – năm A
SỐNG QUẢNG ĐẠI YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ MỌI NGƯỜI
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng
1. Lời Chúa: Mt 20,1–6a
20:1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này rằng : “Nước Trời giống như chủ nhà kia sáng sớm ra thuê người làm vườn nho mình.
20:2 Khi đã thỏa thuận với những người làm thuê về tiền công nhật là một đồng, ông sai họ đến vườn của ông.
20:3 Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác đứng không ngoài chợ,
20:4 ông bảo họ rằng : “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta, ta sẽ trả công cho các ngươi xứng đáng.”
20:5 Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu và thứ chín, ông cũng trở ra và làm như vậy.
20:6 Đến khoảng giờ thứ mười một ông lại trở ra, và thấy có kẻ đứng đó thì bảo họ rằng : “Sao các ngươi đứng nhưng không ở đây suốt ngày như thế ?”
20:7 Họ thưa rằng : “Vì không có ai thuê chúng tôi.” Ông bảo họ rằng : “Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta.”
20:8 Đến chiều chủ vườn nho bảo người quản lý rằng : “Hãy gọi những kẻ làm thuê mà trả tiền công cho họ từ người đến sau hết tới người đến trước hết.”
20:9 Vậy những người làm từ giờ thứ mười một đến, lãnh mỗi người một đồng.
20:10 Tới phiên những người đến làm trước, họ tưởng sẽ lãnh được nhiều hơn ; nhưng họ cũng chỉ lãnh mỗi người một đồng.
20:11 Đang khi lãnh tiền, họ lẩm bẩm trách chủ nhà rằng :
20:12 “Những người đến sau hết chỉ làm có một giờ, chúng tôi chịu nắng nôi khó nhọc suốt ngày mà ông kể họ bằng chúng tôi sao ?”
20:13 Chủ nhà trả lời với một kẻ trong nhóm họ rằng : “Này bạn, tôi không làm thiệt hại bạn đâu, chớ thì bạn đã không thỏa thuận với tôi một đồng sao ?”
20:14 Bạn hãy lấy phần bạn mà đi về, tôi muốn trả cho người đến sau hết bằng bạn,
20:15 nào tôi chẳng được phép làm như ý tôi muốn sao ? Hay mắt bạn ganh tị, vì tôi nhân lành chăng ?
20:16 Như thế, kẻ sau hết sẽ nên trước hết, và kẻ trước hết sẽ nên sau hết.”
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Tin Mừng thánh Mathêu mà các em vừa nghe, thuật lại dụ ngôn Chúa kể cho các môn đệ và những người theo Chúa về một ông chủ di tìm thuê người làm vườn nho cho mình. Lạ một điều là ông chủ này rất quảng đại. Ông quảng đại khiến những người chăm chỉ làm việc cho ông phải ghen tức. Vì người làm ít giờ cũng như người làm quần quật từ sáng tới tối, cũng được ông trả tiền công như nhau. Ông không bớt tiền công như đã thoả thuận với người làm từ sáng sớm và cũng chẳng trừ công của người chỉ được ông thuê làm từ chiều tối.
Người Do Thái thời Chúa Giêsu chia ngày thành 12 giờ. Ngày bắt đầu lúc mặt Trời mọc và kết thúc lúc mặt Trời lặn.
Tảng sáng, ông chủ đã ra mướn thợ, rồi khoảng giờ thứ ba, tức khoảng 9 giờ sáng, ông chủ “trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó”. Ông bảo họ: “Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho cho tôi”. Rồi khoảng giờ thứ sáu, tức khoảng 12 giờ trưa, rồi lại giờ thứ chín, tức khoảng 3 giờ chiều, và sau cùng là khoảng giờ thứ mười một, tức khoảng 5 giờ chiều, ông cũng lại trở ra và thuê người y như hồi sáng sớm. Hẳn là ông chủ phải có nhiều việc và công việc cũng gấp rút, nên cần nhiều người, dù là đã gần hết ngày rồi mà ông vẫn thuê. Dĩ nhiên, theo thông lệ, nếu ông đã thỏa thuận với người làm từ sáng sớm là một quan tiền cho ngày làm việc, thì đối với những người đến sau hẳn ông có thể bớt dần số tiền công của họ theo giờ làm việc. Vậy mà không, “những người mới vào làm lúc giờ thứ mười một tiến lại, và lãnh mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được một quan tiền.”
Các em yêu quý, qua dụ ngôn Chúa Giêsu vừa kể, Chúa muốn dạy mỗi em điều này: đó là Thiên Chúa rất quảng đại và Ngài yêu thương hết mọi người chúng ta, không phải do công lao hay tài năng chúng ta có được, nhưng Chúa yêu thương và ban phát ơn lành cho chúng ta, chỉ vì Chúa chính là tình yêu. Chúa yêu thương ta hơn cả ta tưởng nghĩ và mong đợi, vì Chúa là Đấng tốt lành vô cùng. Chúa biết ta cần gì và biết điều gì có ích cho ta.
Vậy, chúng ta các em hãy tin tưởng vào lòng Chúa yêu thương. Và giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể tâm tình thờ lạy, yêu mến và cảm tạ, vì biết bao hồng ân Chúa ban xuống trên gia đình các em, trên xóm đạo và trên các bạn em, cũng như ơn Chúa luôn ở với các em. Đồng thời, các em cũng hãy dâng lên Chúa quyết tâm sống xứng đáng với ơn Chúa đã rộng rãi ban cho các em và các bạn hữu, cho ba má và cho hết mọi người quanh em.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất yêu quý, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con ước ao được rước Chúa ngự thật trong tâm hồn con. Xin Chúa ngự thật trong con và làm cho con luôn được lớn lên trong ân nghĩa và sự khôn ngoan của Chúa.
Trước nhan Thánh Thể Chúa, con thành tâm xin lỗi Chúa, vì nhiều lần con đã ghen tỵ với các bạn bè con; nhiều lần con còn than trách Chúa, phân bì với những bạn bè của con, về những gì các bạn có được, về những thành quả học tập các bạn đạt được… Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con xin Chúa thứ tha. Xin Chúa Thánh Thể giúp con luôn ý thức rằng cuộc sống của con, của cả gia đình con hiện tại lúc này là ơn ban tuyệt hảo mà Chúa đã dành riêng cho chúng con, để con biết không ngừng dâng lời cảm tạ Chúa .
Chiêm ngắm Chúa qua hình ảnh của ông chủ đối xử thật quảng đại với những người làm công trong Tin Mừng hôm nay, con xin Chúa Thánh Thể ban ơn Thánh Thần Chúa, thanh tẩy tâm trí con và mở rộng tâm hồn con, giúp con sống quảng đại, yêu thương như Chúa vẫn yêu thương và quảng đại đối với con và với hết mọi người.
Con cũng xin Chúa Thánh Thể tiếp tục thực thi lòng quảng đại Chúa, đặc biệt đối với những bạn bè và những người bạn kém may mắn hơn chúng con. Các bạn không có cơ hội như chúng con, được gần Chúa hay được biết Chúa và cảm nghiệm được tình yêu Chúa dành cho, chỉ bởi vì các bạn qúa đau khổ, quá khó nghèo, phải lam lũ vì miếng cơm manh áo, phải bệnh tật, chiến tranh, bị thiên tai lũ lụt, bị mất người thân yêu, không ai chăm sóc, quan tâm… Xin Chúa Thánh Thể hãy mau trợ giúp các bạn. Xin Chúa cho có nhiều bàn tay quảng đại dám dấn thân phục vụ cho lợi ích và hạnh phúc của các bạn.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, như hai môn đệ trên đường Emmaus xưa, con cũng tha thiết xin Chúa: “Lạy Chúa, xin ở lại với hết chúng con, vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn”. Amen.