Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – năm A

LUÔN SỐNG YÊU THƯƠNG

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Mt 22,34–40

22:34   Khi ấy, những người biệt phái nghe tiếng Chúa Giêsu đã làm những người Sađđucêô câm miệng, thì họp nhau lại.

22:35   Đoạn một người thông luật trong nhóm họ hỏi thử Người rằng :

22:36   “Thưa Thầy, trong lề luật, giới răn nào trọng nhất ?”

22:37   Chúa Giêsu phán cùng người ấy rằng : “Ngươi hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.

22:38   Đó là giới răn thứ nhất và trọng nhất.

22:39   Nhưng giới răn thứ hai cũng giống giới răn ấy là : Ngươi hãy yêu thương kẻ khác như chính mình ngươi.

22:40   Toàn thể lề luật và sách các tiên tri đều tóm lại trong hai giới răn đó.”

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Mátthêu mà các em vừa nghe mời gọi các em suy nghĩ về lòng yêu mến của mình dành cho Chúa và cho gia đình, cho anh em, cho bạn hữu.

Người Do Thái thời Chúa Giêsu rao giảng có 613 khoản luật gồm: 365 điều cấm và 248 điều buộc phải làm, và còn nhiều lời giải thích, cắt nghĩa theo các truyền thống của Cha ông, nghĩa là nhiều đến nỗi ngay cả người Pharisiêu và thậm chí cả những thầy thông luật cũng còn lúng túng, không biết đâu là chính, đâu là phụ. Vì quá nhiều điều luật gây lúng túng như vậy, nên cần tìm cho được cái chính yếu. Do đó, câu hỏi của thầy thông luật đặt ra cho Chúa Giêsu thật là chí lý, mặc dù nhóm của ông chỉ muốn thử  Chúa và tìm gài bẫy Chúa mà thôi: “Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, trong sách luật Môisê, điều răn nào là điều răn trọng nhất?” Và Chúa đáp: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn quan trọng nhất và là điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy, là: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình”.

Các em yêu quý, ở đây Chúa Giêsu không đưa ra một giới răn mới nào. Nội dung giới răn thứ nhất mà Chúa nói ở đây cũng chính là nội dung chính của lời kinh cầu mà bất cứ người Do thái nào cũng cất lên hằng ngày. Đó là lời Kinh Shema. Song điểm mới của Chúa chính là ở chỗ Chúa đã cho thấy có một nối kết giữa điều răn mến Chúa với điều răn thứ hai là yêu người. Hai giới răn này như không thể tách rời. Và điểm mới mẻ của Chúa còn là ở chỗ chỉ cho người hỏi Chúa cách thỏa đáng rằng: hai điều răn ấy là tóm kết toàn bộ Lề Luật và các Tiên Tri, nói khác đi là toàn bộ đời sống tâm linh: “Tất cả lề luật Môsê và các sách Tiên Tri đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”

Lúc này Chúa Giêsu Thánh Thể cũng đang nhắn nhủ các em: con hãy yêu mến Chúa là Thiên Chúa con hết lòng, hết linh hồn và trí khôn của con, và con cũng hãy yêu mến bạn bè con, những người quanh con như yêu chính con vậy.

Nhưng các em yêu quý, làm sao các em có thể yêu mến Chúa với hết tấm lòng, hết linh hồn và hết trí khôn được, nếu em không tìm đến bên Chúa luôn, để hiện diện bên Chúa, ở với Chúa, và để lắng nghe Lời Chúa dạy dỗ yêu thương? Vì yêu mến Chúa hết tấm lòng, hết linh hồn và hết trí khôn là luôn hướng về Chúa, khao khát yêu mến Chúa và Phụng sự Chúa. Vì yêu mến Chúa hết lòng tấm lòng, hết linh hồn và hết trí khôn là luôn đặt cuộc đời mình trong ánh mắt yêu thương của Chúa, để trong mọi hoạt động, học tập, hay vui chơi giải trí, em luôn tìm làm vui lòng Chúa, và tìm mưu  ích cho anh em bạn bè. Vì yêu mến Chúa hết lòng tấm lòng, hết linh hồn và hết trí khôn là luôn để cho Chúa và Thánh Thần Chúa dẫn dắt em, sống trong em, hoạt động trong em. Thánh Thần Chúa học tập trong em và Ngài cầu nguyện trong em; Ngài giúp em sống, học tập và cầu nguyện sao cho đẹp lòng Thiên Chúa, và mang lại niềm vui, bình an cho mọi người.

Yêu mến Chúa và yêu anh em bạn hữu là hai giới răn không thể tách rời. Vậy, bao lâu em thấy trong em còn ước muốn yêu mến phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em, bạn hữu mình, thì bấy lâu em biết rằng em đang sống theo lời mời gọi và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Đó là dấu hiệu  chắc chắn nhất để em biết rằng Chúa Giêsu Thánh Thể và Thánh Thần Chúa, đang sống và hoạt động trong em.

Vậy giờ đây, em hãy dâng lên Chúa tâm tình cảm mến tri ân, vì biết bao ơn lành Chúa xuống trên em; Ngài vẫn luôn dẫn dắt em qua sức mạnh của Thánh Thần Chúa.

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm ơn Chúa vì Chúa dạy con về tình yêu Chúa dành cho con và lại mời gọi con chia sẻ tình yêu ấy cho bạn bè và những người quanh con. Xưa Chúa đã yêu Chúa Cha hết lòng và luôn tìm làm đẹp ý của Chúa Cha. Chính vì tình yêu ấy mà Chúa đã chết trên Thập giá, để chia sẻ với chúng con và mời gọi chúng con sống loan báo tình yêu của Chúa. Vậy con xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho con có trái tim của Chúa là luôn khao khát yêu mến phụng sự Chúa, yêu mến và phục vụ hết mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon