CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN – năm A
NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ LUÔN GIEO YÊU THƯƠNG
1. Lời Chúa: Mt 13, 24-43
2. Suy niệm:
Các em thiếu nhi yêu quý,
Lời Chúa hôm nay mời gọi các em chiêm ngắm mầu nhiệm Nước Trời, mà trong đó, mỗi người trong các em là một thành viên có phần đóng góp để làm cho Nước Trời ấy được lớn mạnh.
“Nước Trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình.”
“Nước Trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt tuy nhỏ bé nhất trong các loại hạt, nhưng khi mọc lên… chim Trời có thể đến làm tổ” và “Nước Trời giống như men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột cho đến khi bột dậy men.”
Khi đi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu gặp rất nhiều chống đối và sự thù ghét của nhiều người: có người yêu mến Chúa, ủng hộ Chúa và theo Chúa, thì cũng có người thù ghét, tố cáo và tìm giết Chúa. Vậy mà Chúa vẫn kiên nhẫn, can đảm, trung thành và hân hoan loan báo Tin Mừng, ban phát ơn lành, cứu chữa và an ủi mọi người, để tất cả họ cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa.
Kể lại dụ ngôn cỏ lùng, hạt cải và nắm men hôm nay, Chúa Giêsu Thánh Thể muốn mời gọi các em chiêm ngắm Chúa để học hỏi nơi Chúa, để noi theo mẫu gương của Chúa là người đã luôn luôn “gieo” những hạt giống tốt nhất vào cuộc sống này, cho dù gặp nhiều khó khăn và thử thách. Vì biết rằng, dẫu hạt giống có nhỏ mấy cũng sẽ có ngày trổ sinh thành cây tốt tươi cho cuộc sống luôn sạch, luôn xanh và chim trời có thể nương náu, và vì biết rằng dẫu việc làm yêu thương phục vụ của mình có âm thầm mấy, rồi đây cũng sẽ như tấm men bé nhỏ kia làm dậy cả một thùng bột, để có thể làm nên những tấm bánh thơm ngon mang niềm cho mọi người.
Chúa Giêsu Thánh Thể lúc này cũng muốn nhắn nhủ với các em là những học trò ngoan của Chúa, phải luôn nỗ lực và bền bỉ trong học tập mới mong tiến bộ. Những vất vả trong học tập của các em hôm nay sẽ trổ sinh hoa trái mai ngày. Để được vậy, các em cần phải cầu nguyện. Hãy học tập hay chu toàn những bổn phận nhỏ bé hằng ngày trong tinh thần cầu nguyện, nghĩa là luôn luôn kết hiệp với Chúa, dâng lên Chúa việc học tập của em, dâng lên Chúa những việc làm là những bổn phận trong gia đình em cho Chúa và cả những hi sinh của em nữa.
Chúa sẽ hài lòng biết bao vì Ngài sẽ có những hạt giống tốt là chính cuộc sống chăm chỉ của các em để đem gieo trồng trên quê hương Đất Việt này, cho dân tộc Việt này ngày một thêm xanh. Chúa sẽ hài lòng biết bao vì Ngài có những hy sinh phục vụ nhỏ bé âm thầm của các em, như những nắm men, để đem vùi vào thùng bột là Tổ Quốc Việt Nam này, cho Đất Nước mỗi ngày một dậy lên men Tin Mừng yêu thương của Chúa.
Vậy các em yêu quý, giờ đây các em hãy dâng lên Chúa quyết tâm của các em, hãy thưa với Chúa rằng các em ước ao được là những tấm men, là những hạt giống tốt cho nước Chúa mỗi ngày rộng mở, một lớn mạnh.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa đã nhắn nhủ con và cho con được dự phần làm cho Nước Chúa được loan truyền đến mọi người trên Quê Hương Đất Việt thân yêu của con. Con thành tâm xin lỗi Chúa, vì nhiều lần con đã không sống đúng như lời Chúa dạy. Con còn lười biếng trong học tập, nại vào chuyện khó, chuyện khổ. Con chưa ý thức được rằng chính khi con nỗ lực vượt khó, chuyên chăm học tập là con đang cùng Chúa gieo vãi những hạt giống tốt. Con thành tâm xin Chúa tha thứ cho con. Con xin Chúa Giêsu Thánh Thể giúp con quyết tâm luôn thực thi và sống những điều Chúa nhắn nhủ con hôm nay.
Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.