Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN – năm A

 SỐNG CHÂN THÀNH

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Mt 23,1 –12

23:1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng :

23:2 “Các luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên tòa Môisen :

23:3 Vậy những gì họ nói với các ngươi, các ngươi hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ : vì họ nói mà không làm.

23:4 Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử.

23:5 Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy : Vì thế họ nới rộng thẻ kinh, may dài tua áo.

23:6 Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường,

23:7 ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng họ là thầy.

23:8 Phần các ngươi các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn các ngươi là anh em với nhau.

23:9 Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha : vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời.

23:10   Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo : vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Đức  Kitô.

23:11   Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi.

23:12   Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống sẽ được nâng lên.”

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý.

Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Mátthêu hôm nay mời gọi các em chúng ta phải biết xa tránh thái độ sống giả dối, chỉ yêu thích những vẻ bề ngoài, đồng thời mời gọi các em chiêm ngắm Chúa Giêsu để quyết tâm sống theo mẫu gương phục vụ trong khiêm nhu chân thành của Chúa.

Chúa Giêsu khởi đầu bài giáo lý của mình bằng việc nhắc cho các môn đệ và dân chúng về việc có một số người chỉ nói mà không chịu làm, mà nếu họ có làm thì cốt là để cho người khác thấy họ làm mà khen ngợi và ca tụng họ. Chúa cũng cảnh giác các môn đệ Chúa và dân chúng về thái độ hay khoe khoang, phô trương và thích được người khác ca tụng mình vì những công đức, những việc đạo đức mình làm.

Các em biết không, theo phong tục và cũng là luật Môisê dạy, người Do thái quen việc đeo hộp kinh. Nhất là với những người đạo đức, các thầy luật sĩ – biệt phái, các kinh sư. Người Do thái làm những hộp nhỏ, viết các lời kinh, lời căn bản của luật Môisê rồi bỏ vào đó mà đeo ở tay trái, gần trái tim mình, hay đeo ở trên trán, như một nhắc nhở mình phải luôn sống luật của Giavê. Sách Đệ Nhị Luật là một trong những sách luật của Môisê có dạy rằng: “Phải bụôc những lời ấy vào tay làm dấu, mang trên trán làm phù hiệu” (Đnl 6,8). Chúa Giêsu khi cảnh giác các môn đệ như vậy, không phải là Chúa đả kích hay phê phán lề luật hay phong tục của cha ông mình, nhưng Chúa muốn nhắc nhở các môn đệ Chúa chớ có làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của phong tục ấy, khi lạm dụng và dùng nó như phương thế để khoe mình, để tự hào mình là người đạo đức thánh thiện. Vì nếu vậy, người môn đệ sẽ dễ coi khinh người khác, nhất là những người bé nhỏ, nghèo hèn, không có điều kiện để học biết luật Chúa.

Cũng vậy với những “tua áo”, sách Dân Số cũng dạy theo ý của Đức Chúa Giavê. Ngài muốn con cái Ngài phải “mang tua áo”, để “khi nhìn thấy nó, các con sẽ nhớ đến mọi mệnh lệnh của Đức Chúa mà thi hành” (Ds 15,39).

Hôm nay, Chúa Giêsu thật buồn khi phải nhắc đến một số người luôn lạm dụng luật Chúa mà tôn vinh bản thân mình và làm gương xấu cho anh chị em: “Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi chỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội trường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi”.

Vậy, các em yêu quý, là người môn đệ chân chính của Chúa, các em hãy thưa với Chúa là sẽ không làm Chúa buồn lòng nữa, và nói với Chúa về quyết tâm của các em là sẽ sống noi gương Chúa: sống chân thành với hết mọi người, sống thật với lòng mình, sống khiêm tốn phục vụ mọi người, vì tình yêu và vì hạnh phúc của người mình yêu thương, của người mình phục vụ.

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa, vì Chúa đã nhắc nhở con cần xa tránh lối sống giả hình, chỉ biết tìm kiếm tiếng khen ngợi mau qua. Con cảm ơn Chúa Thánh Thể đã cho con được chiêm ngắm Chúa, được lắng nghe Chúa dạy bảo con phải sống khiêm tốn để được Chúa và mọi người yêu quý, vì “ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống”; còn ai hạ mình xuống tức là sống khiêm nhường sẽ được Thiên Chúa yêu thương ban thưởng.

Nhưng Chúa ơi, con dễ hay khoe khoang về mình, lại chẳng muốn bạn nào hơn con. Nếu có bạn nào đó hơn con, con hay tìm cách dèm pha, nói xấu để hạ giá, để chứng tỏ là bạn ấy vẫn không thể giỏi hơn con được … Xin Chúa Giêsu Thánh Thể tha lỗi cho con, và xin Chúa Thánh Thể ban ơn thánh tẩy tâm hồn con khỏi những thói xấu ích kỉ này. Con xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho con ơn sống khiêm tốn, biết làm mọi việc vì lòng yêu mến Chúa; con xin Chúa Thánh Thể ban ơn giúp con sống chân thành với các bạn của con, biết học hỏi nơi các bạn con những điều hay, điều tốt, và giúp con cũng biết yêu thương, giúp đỡ các bạn của con, vì các bạn của con cũng là những người con yêu của Chúa, là anh chị em con. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon