CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN – năm A
ĐỂ CHÚA CHIẾM CHỖ NHẤT TRONG TRÁI TIM
1. Lời Chúa: Mt 10,37-42
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay cho ta thấy những chỉ thị và cũng là lời mời gọi sau hết của Chúa dành cho các môn đệ trong sứ vụ truyền giáo. Lời mời gọi thật mạnh mẽ và kiên quyết. Đúng hơn là một đòi hỏi đối với người môn đệ về thái độ cần có để xứng đánG là người rao giảng Tin Mừng: “Ai yêu mến cha hay yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.” Chúa không có ý nói người môn đệ không được yêu cha hay mẹ. Điều Chúa muốn nhấn mạnh là ngay cả tình cảm gia đình thân thiết nhất cũng không thể sánh với tình yêu người môn đệ dành cho chính Chúa. Nói khác đi, Chúa phải chiếm chỗ nhất trong trái tim của người môn đệ Chúa, và nỗi bận tâm của người môn đệ trước tiên phải là lo cho Tin Mừng Nước Chúa được rao giảng, chứ không phải là vì cho gia đình mình, cho những tình cảm riêng tư
Thật là một thách đố phải không các em! Vậy mà các Tông Đồ, nhờ sống với Chúa gần ba năm và được Chúa dạy dỗ, các Ngài đã can đảm bỏ mọi sự để đi theo Chúa và thực thi Lời Chúa mời gọi: “Ai không vác Thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy”. Trong số các Tông Đồ theo Chúa cho đến khi Chúa Phục Sinh về Trời, trừ Thánh Gioan Tông Đồ không phải chịu tử đạo, tất cả đều
anh dũng vác Thập giá và chịu chết vì danh Chúa Giêsu. Các Ngài đã đáp ứng được đòi hỏi quyết liệt và vô điều kiện của Chúa Giêsu: “Ai giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”.
Các em yêu quý, Chúa Giêsu Thánh Thể lúc này đây cũng đang ngỏ lời với các em, như xưa Chúa đã ngỏ lời với các Tông Đồ Chúa và hết những ai theo Chúa. Các em hãy xem mình đã xứng đáng với Chúa Giêsu trong cuộc sống làm con Chúa hay làm người môn đệ trẻ của Chúa chưa?
Có phải chăng các em còn yêu quý việc rong chơi hơn là việc đến với Chúa trong Thánh lễ, trong phép Thánh Thể.
Có phải chăng các em còn yêu quý và coi trọng việc học tập, thu thập những tri thức khoa học hơn là yêu quý việc học hỏi giáo lý Lời Chúa vốn là Lời sự sống?
Và có phải chăng các em còn yêu quý và coi trọng những buổi hẹn hò, những mối quan hệ với các bạn bè cùng tang lứa hơn cả mối quan hệ hay tình bạn của em với Chúa Giêsu Thánh Thể?
Vậy giờ đây, trước Thánh Thể Chúa, một lần nữa, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, tôn thờ, để nói với Chúa Giêsu Thánh Thể quyết tâm theo Chúa, quyết tâm sống xứng đáng với Chúa mỗi ngày một hơn.
Xin Chúa Thánh Thể tha thứ và ban cho con lòng yêu mến Chúa trên hết mọi sự. Xin luôn lôi kéo con đến với Chúa và cho con ơn cảm nghiệm tình yêu Chúa dành cho con. Ước gì, lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con luôn là người con yêu của Chúa và là người bạn tốt của Chúa, để qua con, các bạn của con cũng được thêm lòng yêu Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.