Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN – năm A

TRƯỚC HẾT HÃY LO TÌM KIẾM NƯỚC CHÚA

1. Lời Chúa: Mt 6,24-34

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý,

Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu với đức tin tín thác và tin tưởng tuyệt đối vào Thiên Chúa Cha-Đấng quan phòng xếp đặt mọi sự trong vũ trụ này vì tình yêu thương con người

Sau khi nói với các môn đệ và những ai đang lắng nghe Chúa về việc người ta không thể làm tôi hai chủ, vừa làm tôi Thiên Chúa, lại vừa làm tôi tiền bạc, Đức Giêsu hướng mọi người đến việc hãy can đảm từ bỏ thái độ tôn sùng của cải vật chất cách thái quá, tôn sùng nó đến quên mất Thiên Chúa và quên anh chị em mình. Và để có thể từ bỏ, Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ  của Chúa phải có lòng tin tưởng vào tình yêu của Thiên Chúa quan phòng. Để minh họa cho lời giảng của mình, Chúa Giêsu đã dùng những hình ảnh hết sức sống động, lời văn nhẹ nhàng, uyển chuyển khiến người nghe như đang đứng trước một khung Trời trong xanh, chan hòa ánh nắng quyện trong hương hoa đồng nội.

Đặt mình trước mặt Chúa lúc này đây, các em hãy chiêm ngắm Chúa Giêsu và lắng nghe lại một lần nữa lời Chúa dạy bảo: “Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống, hãy nhìn xem chim Trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà Cha anh em trên Trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý hóa hơn chúng sao?”

“Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi, thế mà Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng bông hoa ấy.”

“Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò. Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em.” Và Chúa Giêsu dạy: “Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và Đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho.”

Các em yêu quý, trọn cuộc sống của Chúa Giêsu không ngừng “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” cho hết những ai bé nhỏ, nghèo hèn, bị xã hội loại bỏ, coi khinh.

Chính vì lo “tìm kiếm Nước Thiên Chúa” mà Chúa đã phải bỏ cuộc sống ổn định ở ngôi làng Nagiarét, bôn ba đây đó khắp cả đất nước để rao giảng, để dạy dỗ, để khuyên bảo và nhất là để tỏ cho mọi người nhận biết và tin vào tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Chúa Giêsu đã tự nguyện sống nghèo đến nỗi Ngài nói với một người xin đi theo mình là: “Chim Trời có tổ, con chồn có hang, còn con Người không có chỗ tựa đầu.”

Các em yêu quý, lúc này Chúa Giêsu đang âu yếm nhìn các em và mời gọi các em cũng quyết tâm theo Chúa: biết ưu tiên tìm kiếm Nước Chúa trước hết mọi sự. Vì rất nhiều khi ta lo tìm kiếm cho mình tri thức khoa học, mà quên lời Chúa căn dặn hôm nay. Nhiều khi ta lo cho việc học ở trường, học thêm, học kèm, học ngoại ngữ, học vi tính… là quan trọng bậc nhất. Điều này tốt lắm và không sai chút nào, vì bổn phận của các em lúc này là chăm lo học tập, học thật giỏi để mai sau có thể trở nên người hữu ích. Nhưng chưa đủ đâu các em ạ, và sẽ đáng tiếc biết bao nếu các em quên rằng chính Chúa mới là nguồn mạnh mọi tri thức, khôn ngoan của cả nhân loại này. Vậy giờ đây, em hãy dâng kính Chúa tâm tình mến yêu tha thiết, xin Chúa tha lỗi vì nhiều lần em đã coi việc học hơn cả việc đến tôn thờ yêu mến Chúa, coi việc học tri thức đời hay thậm chí coi việc giải trí, chơi đùa hơn việc tìm biết Chúa trong giáo lý Lời Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Chúa đã nhắc nhở con và dạy con biết tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa. Chúa cũng dạy con cần biết ưu tiên cho việc tìm kiếm nước Chúa. Con xin cảm tạ Chúa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban ơn nâng đỡ con và bạn bè con, để tất cả chúng con biết chăm chỉ đến với Chúa Thánh Thể nhiều hơn nữa, vì đó là điều mà Chúa yêu thích. Con xin Chúa Thánh Thể nhớ đến các bạn cùng trang lứa với con, nhưng các bạn không có điều kiện như chúng con, nhất là các bạn đang phải sống trong cảnh bom đạn, bạo lực, khủng bố, bị áp bức lao động, phải sống xa nhà, ông bà, bố mẹ…. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ và cho có nhiều người giúp đỡ các bạn để các bạn cảm nhận được tình yêu của Chúa quan phòng dành cho các bạn. Con xin dâng các bạn của con lên Chúa. Con xin dâng cuộc sống con đây. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon