Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – năm A

SẴN SÀNG CHỜ ĐÓN CHÚA – ĐÓN TIẾP CHÚA

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Mt 25,1–13

25:1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này : “Nước Trời giống như mười trinh nữ cầm đèn đi đón chàng rể.

25:2 Trong số đó, có năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan.

25:3 Năm cô khờ dại mang đèn mà không đem dầu theo.

25:4 Còn những cô khôn ngoan đã mang đèn lại đem dầu đầy bình.

25:5 Vì chàng rể đến chậm, nên các cô đều thiếp đi và ngủ cả.

25:6 Nửa đêm có tiếng hô to : Kìa, chàng rể đến, hãy ra đón người.

25:7 Bấy giờ các trinh nữ đều chỗi dậy, sửa soạn đèn của mình.

25:8 Những cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan rằng : “Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả.”

25:9 Các cô khôn ngoan đáp lại rằng : “E không đủ cho chúng em và các chị, các chị ra hàng mà mua thì hơn.”

25:10   Song khi họ đang đi mua, thì chàng rể đến. Những trinh nữ đã sẵn sàng, thì theo chàng rể cùng vào tiệc cưới, và cửa đóng lại.

25:11   Sau cùng các trinh nữ kia cũng đến và nói : “Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi.”

25:12   Nhưng người đáp lại : “Ta bảo thật các ngươi, ta không biết các ngươi.”

25:13   Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào.”

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý,

Tin Mừng Thánh Mátthêu hôm nay thuật lại dụ ngôn mười cô trinh nữ mà ta quen gọi là năm cô khờ dại và năm cô khôn ngoan. Đây là một trong ba dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã kể trong loạt bài giảng của Chúa về thời cánh chung, tức là thời tận cùng của lịch sử, thời mà Chúa sẽ trở lại trong vinh quang. Qua đó Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ Chúa phải luôn luôn tỉnh thức và sẵn sàng để đón Chúa đến bất cứ lúc nào. Đó là sự khôn ngoan của những người môn đệ Chúa.

Hẳn các em còn nhớ, Chúa Giêsu đã từng ví nước Trời như tiệc cưới, và mỗi chúng ta là những khách mời của Thiên Chúa, Đấng là chủ tiệc cưới ấy. Tin Mừng mà các vừa nghe cũng cho thấy Chúa Giêsu lại ví Nước Trời giống như tiệc cưới vậy, chỉ khác là lần này Chúa nhấn mạnh về những người được mời gọi để cộng tác vào việc tổ chức tiệc cưới ấy cho tốt đẹp. Chúa Giêsu mượn hình ảnh mười cô trinh nữ  phụ dâu làm những nhân vật then chốt cho bài học Chúa muốn truyền đạt.

“Bấy giờ nước Trời sẽ giống như chuyện mười trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể”.

Các em biết không, theo phong tục người Do thái thời Chúa Giêsu, việc đưa rước cô dâu thường vào chiều tối và tiệc mừng cũng diễn ra sau đó. Người Do thái tổ chức đám cưới kéo dài một tuần lễ và bữa tiệc trọng nhất chính là tiệc mừng chú rể đón cô dâu về nhà mình, như việc đón cô dâu ở Việt Nam ta. Vì là vào chiều tối, nên các cô phù dâu phải chuẩn bị dầu đèn hay đuốc sáng, để khi đón chú rể đến và rồi đưa cô dâu về nhà, họ sẽ cùng vào dự tiệc vui với ánh sáng của đèn hay đuốc ấy, và như thế đèn đuốc của họ góp phần làm cho tiệc cưới của cô dâu – chú rể thêm trang trọng và vui tươi.

Các em yêu quý, qua dụ ngôn này Chúa Giêsu Thánh Thể lúc này đây cũng tha thiết mời gọi các em cộng tác với Chúa, để làm cho tiệc cưới nước Trời là chính cuộc sống của em, của gia đình, của xóm đạo em hôm nay thêm vui tươi và chan hòa ánh sáng của tin yêu và hy vọng.

Chi tiết lạ của dụ ngôn Chúa Giêsu kể là việc năm cô khờ dại không chuẩn bị dầu đèn, đã đến trễ và bị đóng cửa không được vào dự tiệc. Thực tế chẳng có vậy đâu! Nhất là chi tiết chú rể lại nói vọng từ trong nhà ra là “tôi không biết các chị là ai cả?” cũng rất kỳ quặc. Nhưng chúa kể vậy, Chúa muốn nhấn mạnh đến sự thiếu sẵn sàng chuẩn bị lo xa là điều khờ dại. Chúa đã gọi các cô là “khờ dại”“các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo”.

Hình ảnh các cô phụ dâu trong dụ ngôn cũng chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Hẳn các  em sẽ không muốn Chúa Giêsu buồn mà phải kể các em vào số “khờ dại” mang đèn mà không mang theo dầu, nhưng chắc các em muốn được Chúa khen là “khôn ngoan”, vì “vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo”.

Ai trong các em lại không có kinh nghiệm của việc thi cử ở trường. Có ai trong các em có thể tự tin và làm bài thi được tốt nếu không chuẩn bị sẵn sàng trước đó, nghĩa là học thuộc bài, làm nhiều bài tập, lại cũng phải gìn giữ sức khỏe thật tốt cho ngày thi? Cũng vậy, với một sinh viên sắp ra trường, anh chỉ có thể tốt nghiệp đại học và có được việc làm tốt nếu anh đã có sự chuẩn bị thật tốt những tri thức căn bản từ những ngày tháng còn ở ghế của giảng đường đại học.

Trong đời sống đức tin cũng vậy, Chúa Giêsu như là chàng rể sẽ đến với ta bất cứ lúc nào. Chúa mong ước khi Chúa đến, các em chúng ta luôn sẵn sàng dầu đèn cháy sáng để đón Chúa. Dầu đèn cháy sáng ấy cũng không gì khác hơn là chính nỗ lực học tập của các em hôm nay, là những nỗ lực của các em trong việc chu toàn bổn phận trong gia đình của em, trong lớp học của em. Dầu đèn ấy cũng chính là việc chuyên chăm trau dồi và bồi dưỡng đời sống đức tin tâm hồn em qua các giờ học giáo lý, tham dự các giờ kinh nguyện với xóm đạo, dâng thánh lễ mỗi ngày. Đặc biệt dầu đèn cháy sáng ấy là chính việc các em nỗ lực tìm đến với Chúa Giêsu Thánh Thể trong Thánh lễ để kết hiệp với Chúa, và để ở lại với Chúa trong các giờ viếng Chúa Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu Thánh Thể sẽ làm cho đèn đức tin tâm hồn em luôn cháy sáng, để em xứng đáng đón rước Chúa khi Chúa đến vì Chúa chính là ánh sáng soi trần gian.

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con ước ao là môn đệ, là người con khôn ngoan của Chúa. Xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho con Thánh Thần Chúa, để Ngài giúp con biết lo liệu và khôn ngoan trong học tập, trong việc chu toàn những bổn phận của người con trong gia đình, nhờ đó, con làm cho cuộc sống con trở nên niềm vui, niềm tin yêu và hy vọng cho mọi người gặp gỡ con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon