CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN – năm A
NGƯỜI TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ LUÔN YÊU MẾN GIÁO HỘI
Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng
1. Lời Chúa: Mt 16,13–20
16:13 Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarêa Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng : “Người ta bảo Con Người là ai ?”
16:14 Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó.”
16:15 Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai ?”
16:16 Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.”
16:17 Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giona, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
16:18 Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là đá, trên đá nầy Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được.
16:19 Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc : và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở.”
16:20 Bấy giờ Người truyền cho các môn đệ đừng nói với ai rằng: Người là Đức Giêsu Kitô.
16:21 Kể từ đó, Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ thấy: Người sẽ phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ bởi các kỳ lão, luật sĩ và thượng tế, phải bị giết và ngày thứ ba thì sống lại.
16:22 Phêrô kéo Người lại mà can gián Người rằng: “Lạy Thầy, xin Chúa giúp Thầy khỏi điều đó. Thầy chẳng phải như vậy đâu.”
16:23 Nhưng Người quay lại bảo Phêrô rằng: “Hỡi Satan, hãy lui ra đàng sau Thầy, con làm cho Thầy vấp phạm, vì con chẳng hiểu biết những sự thuộc về Thiên Chúa, mà chỉ hiểu biết những sự thuộc về loài người.”
2. Suy niệm:
Các em thiếu nhi yêu quý,
Tin Mừng thánh Mathêu mà các em vừa nghe thuật lại việc Thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu và việc Chúa Giêsu trao cho Thánh Phêrô quyền lãnh đạo Giáo Hội của Chúa.
“Khi Đức Giêsu đến vùng kề cận thành Xêdarê Philiphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”
Sau khi đã nghe các môn đệ nói lại là dân chúng nghĩ gì về Chúa, Chúa Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Thánh Phêrô đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Và Chúa đã nhắc Phêrô: “Anh thật là người có phúc, vì không phải người phàm mạc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy”. Chúa Giêsu muốn nhắc nhở cho Thánh Phêrô và các môn đệ Chúa biết rằng, nguyên việc các ngài tin vào Chúa và đi theo Chúa cũng chính là ơn của Chúa Cha soi dẫn, lôi kéo các ngài. Vì thế, các ngài phải luôn biết đặt mình trong mối tương quan với Chúa Cha, và luôn ý thức mối tương quan của mình với Chúa Giêsu. Việc tin và đi theo Chúa Giêsu là lời mời gọi của Chúa Cha, và để có thể thực thi ý Chúa Cha, chứ không phải là thực thi hay theo đuổi mộng ước của riêng mình. Chúa Giêsu nhắc Thánh Phêrô và các Tông đồ như vậy là để chuẩn bị cho các ngài một sứ vụ mới và giúp các ngài, nhất là thánh Phêrô, hiểu sứ vụ của Chúa không phải là người đến để giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của ngoại bang, theo lối chính trị hay bạo lực.
“Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết, anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi, Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời”. Và thế là Chúa Giêsu đã trao cho thánh Phêrô một sứ vụ mới, sứ vụ làm thủ lãnh của Hội Thánh, để rồi trải suốt 2000 năm qua, thánh Phêrô vẫn luôn là vị thủ lãnh của Giáo Hội qua các Đức Giáo Hoàng, là những người kế vị thánh Phêrô cai quản, chăm sóc Giáo Hội Chúa.
Các em yêu quý, nếu như ngay việc thánh Phêrô tuyên xưng niềm tin vào Chúa cũng là do Chúa Cha soi dẫn, thì việc Ngài trở thành thủ lãnh Giáo Hội cũng không phải là do tự sức mạnh dẻo dai, sự trung thành theo Chúa hay do sự khôn ngoan, trí tuệ của cá nhân ngài, mà hẳn phải là do lời mời gọi yêu thương của Chúa. Bởi thánh Phêrô đã từng ngăn cản Chúa lên Giêrusalem để rồi bị Chúa mắng: Satan! Hãy séo đi khỏi mặt Ta; thánh Phêrô cũng đã từng chối Chúa đến ba lần! Rõ tàng, sứ vụ thánh Phêrô là do tình yêu thương của Chúa dành cho thánh Phêrô và cho hết những ai mà thánh Phêrô có nhiệm vụ chăm sóc, đó là Giáo Hội, là các em chúng ta đây.
Các em yêu quý, nhận biết Chúa yêu thương và luôn chăm sóc ta trong Giáo Hội, qua Đức Giáo Hoàng, Đấng kế vị thánh Phêrô và qua các Đức Giám mục của giáo phận, các cha của giáo xứ chúng ta. Giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ, đồng thời dâng lên Chúa tâm tình ước ao yêu mến và phục vụ Giáo Hội Chúa luôn, để tình yêu chăm sóc của Chúa được tiếp tục lan tỏa đến mọi người.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con biết Chúa luôn yêu thương con và muốn con được lớn lên trong Giáo Hội của Chúa. Con xin cảm tạ ơn Chúa. Con xin dâng lên Chúa Đức Giáo Hoàng, Đức Giám Mục giáo phận và quý cha xứ, cha phó của chúng con đây. Xin Chúa thánh hóa, gìn giữ các ngài, để các ngài luôn tràn đầy Thánh Thần Chúa mà hướng dẫn chúng con, giúp chúng con sống yêu thương, biết phục vụ Chúa, phục vụ Giáo Hội và phục vụ mọi người. Xin Chúa ban cho các Ngài ơn ngày một nên giống Chúa hơn, để mỗi chúng con có thể trả lời cho Chúa câu hỏi “Còn con, con bảo Thầy là ai?” rằng: Chúa là cha sở của con, Chúa là Đức Giám mục của con, và Chúa là Đấng hằng yêu thương chăm sóc con như người mục tử nhân lành, luôn vác chiên trên vai khi tìm thấy chiên lạc bầy. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, con yêu mến Giáo Hội của Chúa. Amen.