Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN – năm A

CÁC CON LÀ MUỐI, LÀ ÁNH SÁNG CHO TRẦN GIAN

1. Lời Chúa: Mt 5,13-16

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi thân mến,

Tin Mừng thánh Matthêu hôm nay cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu, một Chúa Giêsu thật giản dị, thật thân thương và gần gũi. Thật vậy, bài giảng của Chúa chẳng có gì cao siêu, nhưng hết sức đơn giản, cụ thể và dễ hiểu. Ngài dùng những hình ảnh, những sự vật rất đời thường và gần gũi với hết mọi người, để giảng dạy về giáo lý. Qua hình ảnh muối và ánh sáng mà Chúa dùng, có thể nói rằng Chúa Giêsu thực sự yêu quý cuộc sống đời thường của Ngài trong gia đình Nagiarét xưa biết bao. Khi Chúa Giêsu sống trong sự bảo bọc, chở che của Mẹ Maria và Cha thánh Giuse, Ngài đã từng có những chén cơm thơm, những bát canh thật ngọt. Hẳn Chúa thật vui, thật hạnh phúc mỗi khi cùng với Mẹ Maria và thánh Giuse quây quần bên bàn tiệc mừng lễ Chiên Vượt Qua với ánh nến lung linh, tỏa sáng khắp căn nhà đơn sơ của Nagiarét xưa, để rồi nghe Cha thánh Giuse kể lại những kỳ công Thiên Chúa Giavê đã thực hiện để giải thoát cha ông khỏi nô lệ bên Ai Cập, vượt Biển Đỏ khô chân mà tiến về Đất Hứa.

“Các con là muối cho đời, là ánh sáng cho trần gian.”

Chúa Giêsu Thánh Thể lúc này đây cũng tha thiết mời gọi các em hướng toàn vẹn cuộc sống mình – việc vui chơi, học tập, phụ giúp cha mẹ, hay giúp đỡ anh chị – tất cả hướng về Chúa, noi gương bắt chước Chúa, để cuộc sống của các em trở nên muối và trở thành ánh sáng cho trần gian.

Như các em biết đó, muối làm cho bữa cơm của ta thêm hương vị, thêm ngon và thêm tươi. Không một đầu bếp nào mà lại không dùng mắm muối để nêm cho các món ăn mình nấu nướng !

Muối làm cho đồ ăn được tươi sống: cá không ăn muối cá ươn là thế. Chúa Giêsu Thánh Thể nói các em là muối cho thế gian, nếu muối mà lạt đi, mất vị mặn nồng, thì lấy gì mà ướp cho mặn lại được. Chúa muốn em noi gương bắt chước Chúa: biết yêu quý và trân trọng cuộc sống em đang có, dù gia đình bố mẹ vất vả khó nhọc, để luôn vui sống; biết chăm chỉ học tập để nêu gương và giúp các em ún mình học tập; luôn sẵn sàng giúp đỡ ba mẹ, phụ giúp anh chị trong các việc phù hợp với sức mình. Đồng thời, biết hiếu kính với ông bà, cha mẹ, với những người trên, trong xóm ngõ; biết yêu quý bạn bè và luôn biết ơn thầy cô giáo,… Được như vậy, em đang thực sự biến đổi đời sống mình trở nên như hạt muối làm cho cuộc sống trong gia đình, trong xóm đạo, nơi học đường các em sống thêm vui tươi, thêm hạnh phúc và tràn đầy hương vị của tình yêu.

“Các con là ánh sáng cho trần gian.”

Các em thân mến, chính khi nỗ lực làm cho cuộc sống mình nên như muối ướp mặn cho gia đình, cho xóm đạo, cho học đường là các em đang tỏa chiếu ánh sáng của niềm vui, ánh sáng của hy vọng và ánh sáng của tình yêu Chúa Giêsu Thánh Thể cho hết mọi người đó. Và như vậy, các em đang đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu Thánh Thể: các con là ánh sáng cho trần gian. Vậy giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa Giêsu tâm tình yêu mến, và nói lên quyết tâm sống trở nên muối và ánh sáng cho trần gian.

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa đã nhắc nhở con phải trở nên như muối và như ánh sáng cho gia đình con, cho những người quanh con, cho môi trường xóm đạo và trường học của con. Con xin Chúa Giêsu Thánh Thể ban cho con ánh sáng yêu thương của Chúa, để con trở nên hạt muối của yêu thương và ánh sáng của niềm vui cho hết mọi người.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon