Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN – năm A

CON HÃY XIN CHỦ SAI THỢ RA GẶT LÚA VỀ

1. Lời Chúa: Mt 9,36-10,8

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi rất yêu quý!

Bài Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe là thao thức và ước vọng của Chúa Giêsu đối với công cuộc truyền giáo mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Giờ đây, các em hãy để lòng mình được lắng đọng, để chiêm ngắm và lắng nghe tâm tình của Chúa Giêsu .

Sau khi “giảng trên núi” mở đầu với Tám Mối Phúc Thật, Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ, Chúa trị bệnh tật cho nhiều người…và vì thế, toàn dân kéo đến với Chúa mỗi ngày một đông đảo. Thánh Matthêu thuật lại: Thấy đám đông, Chúa Giêsu chạnh lòng thương, vì họ lầm than, vất vưởng như bầy chiên không người chăn dắt.

Trong Thánh Kinh Cựu ước, Dân Irsael vẫn thường được ví như đàn chiên mà Thiên Chúa Giavê là người mục tử chăn dắt đàn chiên ấy. Hẳn các em đã từng hát: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng lo sợ gì. Trên đồng cỏ xanh tười, Người đặt tôi nghỉ ngơi. Và Người dắt tôi đi, đi tới chỗ nơi nước nguồn. Đó là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh mà bài hát đã mượn để cất lên, ca khen tình yêu thương của Giavê Thiên Chúa là mục tử tốt lành. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu thấy đám đông dân chúng từ khắp nơi tuôn đến như đàn chiên lầm than, vất vưởng không người chăn dắt, nên Chúa chạnh lòng xót thương, và vì thế, Chúa đã chọn gọi mười hai Tông Đồ để cùng cộng tác với Chúa mà chăm lo cho đàn chiên này. Chúa Giêsu chia sẻ với các môn đệ thao thức của mình: Các con thấy đấy, lúa chín đầy động mà thợ gặt lại ít. Vậy, các con hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.

Các em biết không, trên thế giới này có khoảng bảy tỷ người, vậy mà mới chỉ có trên dưới một tỷ người biết và tin theo Chúa Giêsu mà thôi. Hẳn hôm nay, và lúc này, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng băn khoăn, thao thức như khi xưa cùng với các môn đệ đầu tiên của Chúa, và Chúa Thánh Thể cũng muốn ngỏ lời với các em: Các con hãy xin chủ gặt sai thợ gặt ra gặt lúa về, vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Nghĩa là Chúa Giêsu Thánh Thể mời gọi các em hãy cầu nguyện và chuyên chăm cầu nguyên, dâng những việc học tập và bổn phận hằng ngày của các em, để cầu nguyện cho cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội có được nhiều thợ gặt lành nghề khôn ngoan và thánh thiện.

Với tình yêu thương của Người mục tử hết mình lo cho đàn chiên, Chúa Giêsu cũng đã gọi chọn mười hai môn đệ để theo sát Chúa, cùng với Chúa lo cho đàn chiên, cùng với Chúa làm việc trên cánh đồng lúa chín. Chúa đã gọi đích danh từng người. Nào là Phêrô, Anrê, Giacôbê hay Gioan… Tất cả đều đã đáp lời Chúa và sẵn sàng cho sứ vụ Chúa mời gọi. Lúc này, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng gọi đích danh từng người trong các em. Chúa Giêsu Thánh Thể cũng mời gọi em hãy là người Tông Đồ của Chúa, mà cụ thể là làm Tông Đồ cho các bạn bè cùng trang lứa với các em. Vì còn rất nhiều bạn chưa được biết Chúa hay đã biết nhưng chưa thực lòng yêu Chúa, và chưa quyết tâm bước theo Chúa.

Các em yêu quý, chiêm ngắm Chúa Giêsu mục tử nhân lành hết lòng vì đoàn chiên là các em chúng ta đây, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, thờ lạy và biết ơn Chúa, vì tình yêu thương Chúa dành cho hết mọi người trong chúng ta, cho ông bà, cha mẹ, bạn bè, thầy cô của các em. Đồng thời, các em hãy dâng lên Chúa quyết tâm đáp lại lời Chúa mời gọi để từ nay trở nên Tông Đồ của Chúa cho các bạn bè mình, bằng đời sống chuyên chăm học tập, nhất là học biết về Chúa, luôn sống vui tươi, yêu thương, giúp đỡ cha mẹ, gia đình, giúp đỡ bạn bè ở trường học. Đặc biệt, quyết tâm thực thi lời Chúa đã mời gọi các em: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy các con hãy cầu xin chủ sai thợ ra gặt lúa về. Được như vậy là các em đang chia sẻ những ưu tư, băn khoăn thao thức của Chúa Giêsu, các em đang cùng cộng tác với Chúa Giêsu Thánh Thể để lo cho cánh đồng của Giáo hội Việt Nam hôm nay.

– Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng kính yêu , con thờ lạy Chúa. Con muốn được cùng với tất cả các bạn con trên toàn thế giới này đồng thanh ca tụng ngợi khen Chúa. Con cảm ơn Chúa Giêsu Thánh Thể, vì hôm nay Chúa cho con được chiêm ngắm tình thương của Chúa dành cho con, cho gia đình con, cho xứ đạo con, như một người mục tử lo cho đàn chiên mình được no thỏa. Con xin dâng Chúa Giêsu Thánh Thể cha xứ, cha phó con và tất cả các linh mục của Chúa. Xin Chúa Thánh Thể gìn giữ các ngài, và ban sức thiêng cho các ngài để các ngài luôn nhiệt tâm và khôn ngoan dẫn dắt chúng con theo Chúa. Con tha thiết xin Chúa Thánh Thể ban ơn làm cho con và các bạn con đây nên Tông Đồ của Chúa. Xin dạy con biết sống sao cho đẹp lòng Chúa và biết cách cho đi những gì Chúa Thánh Thể đã trao cho con như lời Chúa đã mời gọi: Con đã nhận nhưng không thì hãy cho nhưng không .

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon