Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN – năm A

CÁC CON HÃY MẶC LẤY ĐỨC KITÔ

Người soạn: Sr Thérèse Nguyễn Thị Phượng

1. Lời Chúa: Mt 22,1-11.

22:1 Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế. Và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng :

22:2 “Nước Trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.

22:3 Vua sai đầy tờ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới. Nhưng họ không chịu đến.

22:4 Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng : “Hãy nói cùng những người đã được mời rằng : Này ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng : xin mời các ông đến dự tiệc cưới.”

22:5 Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa tới và bỏ đi : người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán ;

22:6 những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi.

22:7 Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó, và thiêu hủy thành phố của chúng.

22:8 Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng : “Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự.

22:9 Vậy các ngươi hãy ra các ngả đường, gặp bất cứ ai, thì mời vào dự tiệc cưới.”

22:10   Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu, đều quy tụ lại và phòng cưới chật ních khánh dự tiệc.

22:11   Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc phục lễ cưới.

22:12   Vua liền nói với người ấy rằng : “Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới.” Người ấy lặng thinh.

22:13   Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng : “Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng !

22:14   Vì những kẻ được gọi thì nhiều còn những kẻ được chọn thì ít.”

2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Bài Tin Mừng mà các em vừa nghe là dụ ngôn tiệc cưới mà Chúa Giêsu đã kể cho các vị tư tế và những người lãnh đạo Do Thái nghe. Qua đó, Chúa cho ta thấy việc thuộc về Giáo hội, thuộc về cộng đoàn những người con cái Chúa chỉ ở danh nghĩa, bề ngoài mà thôi thì chưa đủ, nhưng còn cần phải có một đời sống đổi mới thực sự, đổi mới tận sâu trong tâm hồn. Và đây cũng là điều mà Chúa Giêsu Thánh Thể mời gọi các em, những Tông đồ Thánh Thể của Chúa.

“Nước Trời giống như ông vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử.”

Tiệc cưới gợi lên niềm vui tươi hân hoan. Niềm vui của cô dâu chú rể, của họ hàng hai bên nội ngoại đã vậy, tiệc cưới còn là niềm vui được chia sẻ với hết mọi người liên hệ thân quen, bạn hữu xa gần. Sánh ví nước Trời như việc tổ chức tiệc cưới, Chúa Giêsu lúc này mời gọi các em hãy làm cho cuộc sống của mình và của những người chung quanh luôn trở thành niềm vui và niềm vui ấy được chia sẻ luôn với hết mọi người không phân biệt hay kì thị bất cứ ai.

Đời sống đức tin, nói khác đi là ơn gọi Kitô hữu của các em chính là làm cho cuộc sống mình trở thành Tin Mừng bình an và đem Tin Mừng niềm hạnh phúc này đến với hết mọi nơi, mọi người. Vì thế bỏ đi thói quen hay chê bai nói xấu, nói móc bạn bè… phải được em nỗ lực luôn, hầu làm gia tăng tình yêu thương, cảm thông và tha thứ giữa những người con cái Chúa, là anh chị em và là bạn hữu của nhau. Nhưng trước hết là với bản thân em, em luôn cố gạt bỏ những u sầu, mặc cảm tự ti về hoàn cảnh gia đình, về bản thân như sức khỏe, vóc dáng, như tài năng … và ngược lại, cũng gạt bỏ khỏi mình sự kiêu căng, tự mãn luôn coi mình hơn người khác, để khiêm tốn – hiền lành và luôn sống trong vui tươi, an bình, hòa đồng với hết mọi người … .Và như thế, em đang làm cho cuộc sống quanh em trở nên như tiệc cưới Nước Trời vậy.

Dụ ngôn hôm nay cũng nói đến việc nhà vua sai đầy tớ đi mời khách tới dự, nhưng những người này đã không đếm sỉa gì đến việc chia sẻ niềm vui với nhà vua và hoàng tử.

Các em yêu quý, các thánh thường ví thánh lễ mà các em dâng hằng ngày như tiệc cưới mà Thiên Chúa là người chủ tổ chức mời gọi ta đến dự. Lúc này Chúa Giêsu Thánh Thể cũng mời gọi em hãy duyệt xét lại mình xem: có lúc nào em làm ngơ không để ý đến lời mời đến dự tiệc cưới để chia sẻ niềm vui với Chúa không? Những lý do nào em thường nại đến để từ chối đến với Chúa trong Thánh Lễ, để chia sẻ niềm vui với Chúa, để nghe chính Chúa giảng dạy và để được hiệp thông với Chúa, là rước lấy chính sự sống của Chúa trong tâm hồn em?

Dụ ngôn hôm nay cũng nói đến một người không mặc y phục tiệc cưới, và điều này làm cho nhà vua không hài lòng chút nào. Hình ảnh này mời gọi các em ý thức Thánh Lễ mà em dâng hằng ngày cần phải được chuẩn bị: chuẩn bị bề ngoài cho xứng hợp, cho lịch thiệp, nhưng nhất là sự chuẩn bị trong tâm hồn. Một tấm lòng luôn trong sạch, tươi mới với tình yêu thương và lòng mến khao khát phục vụ, là chính chiếc áo cưới mà nhà vua ước mong cho các khách mời vậy.

Các em yêu quý, như đã nói, trọn cuộc sống của em cũng phải là tiệc cưới nước Trời, và do đó, không phải chỉ khi đi nhà thờ, đi dâng lễ ta mới mặc áo cưới, nhưng như lời mời gọi của thánh Phaolô: Các con hãy mặc lấy Đức Kitô (x.Eph 4,24; Gal 3,27), để trọn vẹn cuộc sống ta thật sự là tiệc cưới làm Thiên Chúa vui lòng. Vậy các em hãy dâng lên Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự đây tâm tình yêu mến cảm tạ và ước ao được mặc lấy Chúa luôn, như chiếc áo cưới cho trọn cuộc sống tuổi thơ, niên thiếu và sau này của các em.

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa trọn cuộc sống con. Xin Chúa làm cho cuộc sống con hôm nay đây, cùng các bạn bè con, gia đình con, trở nên như bữa tiệc cưới của Nước Trời, nghĩa là luôn mang lại niềm vui, tình yêu thương và hạnh phúc. Con xin Chúa Thánh Thể hãy là chiếc áo cưới của đời con, để khi Chúa Cha là nhà Vua đến ghé thăm, Người sẽ hài lòng và cho con cùng chia sẻ niềm vui mãi mãi bên Người. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon