Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN – năm A

CÓ CHÚA LÀ CÓ KHO TÀNG NGỌC QÚY

1. Lời Chúa: Mt 13,44–52

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu mến,

 Tin Mừng thánh Matthêu mà các em vừa nghe thuật lại 3 dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã kể cho các môn đệ và những người đi theo Chúa trên biển hồ Giênêsarét. Trong mỗi dụ ngôn, Chúa Giêsu muốn diễn tả phần nào nước Trời giống như kho tàng, giống việc tìm mua cho được viên ngọc quý hay Nước Trời giống như việc chiếc lưới đánh bắt cá ở dưới biển.

“Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Hay Nước Trời cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. tìm được viên ngọc quý, ông bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy”. Chúa Giêsu dùng hình ảnh kho báu hay viên ngọc qúy để cho thấy sự cao quý của Nước Trời mà Chúa đang rao giảng và mời gọi mọi người dự phần vào. Nhìn thái độ và hành động của hai nhân vật chính trong dụ ngôn, ta sẽ thấy được chủ đích chính mà dụ ngôn muốn nhắm đến: người thứ nhất có thể là một nông dân cầy sâu cuốc bẫm, có thể anh ta đang chuẩn bị cho thửa ruộng để bắt đầu một vụ mùa mới cho ông chủ chăng. Chính vì thế anh ta phát hiện kho báu. Anh lấp lại, rồi “vui mừng” đi bán tất cả những gì mình có mà mua” cho được thửa ruộng. Hẳn nhiên, kho báu không là của ông chủ. Vì nếu là của ông, chắc chắn ông đã không để người ấy làm ở thửa ruộng này, vả lại càng không bán cho anh ta nữa. Điều mà Chúa muốn nhấn mạnh ở đây là thái độ “vui mừng đi bán tất cả những gì mình có để mua thửa ruộng” của người nông dân kia phát hiện kho báu. Cũng vậy, với trường hợp của người thứ hai, ông là một thương gia chuyên mua bán ngọc quý, nhưng khi tìm được viên ngọc quý báu mà ông cho là độc nhất vô nhị, ông “ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”

Các em yêu quý, qua hai dụ ngôn Chúa Giêsu vừa kể, Chúa muốn các em bắt chước thái độ của hai nhân vật chính trong dụ ngôn đó là “ vui mừng” và mau mắn làm tất cả những gì có thể được để có được kho báu hay viên ngọc quý là Nước Trời, vì Nước Trời ấy không gì khác hơn là chính Chúa!

Vậy giờ đây, em hãy dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy yêu mến, đồng thời cũng dâng lên Chúa những thao thức, những ước mong cho được chiếm lĩnh lấy kho báu Nước Trời là chính Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể rất đáng mến, con thờ lạy Chúa. Con cảm tạ Chúa, vì hằng ngày và lúc nào cũng vậy, Chúa luôn mời gọi con đến với Chúa, yêu mến tôn thờ Chúa, để được sống hạnh phúc an vui bên Chúa cùng với anh chị em con và với hết các bạn bè của con. Nhất là Chúa gọi mời con đến với Chúa để được Chúa yêu thương và ban ơn Thánh Thần soi dẫn.

Hôm nay, Chúa lại dạy cho con biết rằng, được Chúa thương là con có được một kho tàng quý giá hơn mọi kho tàng trên trần gian này. Được ở bên Chúa và được Chúa ở cùng con luôn là con đang có một được viên ngọc quý hơn bất cứ viên ngọc nào khác trên trần gian. Kho tàng ấy, viên ngọc ấy dù là một ông vua hay bất cứ ai cũng không thể dùng tiền của hay quyền lực mà chiếm lĩnh được, nếu họ chẳng có lòng yêu mến Chúa.

 Vậy lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho con luôn khao khát tìm gặp Chúa, để được ở bên Chúa và để được Chúa ở với con luôn. Xin dạy con biết tìm gặp Chúa không chỉ trong thánh lễ con dâng mỗi ngày, trong các giờ chầu Chúa, hay trong các giờ con học giáo lý với các anh chị giáo lý viên cùng bạn bè của con, nhưng còn biết tìm gặp Chúa trong mọi công việc bổn phận hằng ngày của con nữa: việc học tập của con, việc phụ giúp ba mẹ và các em con. Vì Chúa ơi, chỉ có Chúa như kho tàng, như ngọc quý trên hết mọi kho tàng, trên hết mọi ngọc quý, mới có thể làm cho con luôn sống vui tươi, hằng yêu mến và tin tưởng trong các bổn phận của con, và chỉ có Chúa mới có thể giúp con hoàn tất tốt nhiệm vụ của người con cái Chúa cách xứng đáng nhất, đó là sống học hỏi và thực thi tình yêu thương để giúp mọi người nhận biết Chúa, yêu Chúa và theo Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon