Giờ chầu thiếu nhi – Chúa Nhật 1- 34 Thường Niên năm A

0

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN – năm A

“ĐÂY CHIÊN THIÊN CHÚA, ĐÂY ĐẤNG XOÁ TỘI TRẦN GIAN”

1. Lời Chúa:  Ga 1,29-34

1:29   Khi ấy Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình thì nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian.

1:30   Chính Người là Đấng mà tôi đã nói : Có người đến sau tôi, nhưng có trước tôi, vì Người cao trọng hơn tôi.

1:31   Phần tôi, tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ mình ra cho dân Israel nên tôi đã đến làm phép rửa trong nước.”

1:32   Và Gioan đã làm chứng rằng : “Tôi đã thấy Thánh Thần như bồ câu từ trời ngự xuống và ở lại trên Người.

1:33   Tôi đã không biết Người, nhưng Đấng đã sai tôi làm phép rửa trong nước bảo tôi : “Ngươi thấy Thánh Thần ngự xuống và ở lại trên ai, thì chính Người đó là Đấng làm phép rửa trong Chúa Thánh Thần.

1:34     Tôi đã thấy và đã làm chứng rằng : Người này là Con Thiên Chúa.

2. Suy niệm:

Các em thiếu nhi yêu quý,

Tin Mừng hôm nay thuật lại cho ta việc thánh Gioan Tẩy Giả làm chứng về Đức Giêsu. “Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình liền nói: “Đây Chiên Thiên Chúa, Đây Đấng Xoá Tội Trần Gian”. Suốt gần 2000 năm qua, lời rao giảng này đã trở thành lời tuyên xưng chúc tụng trong mỗi Thánh lễ mà Giáo Hội cử hành. Trước khi rước Chúa, các em nghe linh mục chủ tế đọc lời này khi giơ cao Mình và Máu Thánh Chúa: “Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa”. Và các em cũng đã đáp lại với tất cả lòng yêu mến tin thờ: “Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh“.

Người Do Thái xưa thường giết một con chiên để dâng của lễ đền tội lên Giavê Thiên Chúa. Chiên là lễ vật dâng Giavê (Xh 29,38-39). Khi thánh Gioan Tẩy Giả giới thiệu Chúa Giêsu như là Chiên Thiên Chúa, Ngài muốn nói với các em rằng: Chúa Giêsu vì yêu thương các em mà đã chịu chết để đền vì tội lỗi cho các em và cho hết mọi người. Chúa Giêsu đã chọn để lễ vật hi sinh như “con chiên hiền lành bị đem đi giết” (Is 53,7-8). Thánh lễ mà các em dâng hằng ngày, hàng tuần, là Bữa Tiệc Chiên mà Chúa Giêsu dọn sẵn cho các em, để ban ơn tha thứ và bình an, nhất là để ban chính Thịt Máu Thánh Người làm của ăn nuôi dưỡng chúng ta.

Vậy giờ đây, em hãy dâng kính Chúa Giêsu Thánh Thể đang ngự trước mặt em tâm tình yêu mến, tôn thờ, chúc tụng ngợi khen và cảm tạ vì hồng ân lớn lao này. Đồng thời, em cũng hãy dâng Chúa quyết tâm của em là luôn sống xứng đáng và chuẩn bị tâm hồn sốt sắng – giữ lòng thanh sạch mỗi khi em dâng lễ và rước Chúa Thánh Thể trong lòng. Để khi có Chúa Giêsu Thánh Thể ở với, em có thể nói với bạn bè, nói với hết mọi người quanh em rằng “Chúa yêu thương em và Chúa cũng yêu thương tất cả các bạn, yêu thương hết mọi người”.

– & —

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể , con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa. Con xin dâng lên Chúa tâm hồn con, thân xác con và trọn cuộc sống con. Xin Chúa đón nhận và ban ơn Thánh Thần Chúa mà thánh hoá con. Xin làm cho con ngày một nên giống Chúa hơn, trong tình yêu mến bạn bè con và hết mọi người, như Chúa đã yêu thương con và đã chết vì con, để cho con được sống, được an vui và hạnh phúc. Con cũng muốn làm con chiên bé bỏng của Chúa, để Chúa dâng làm lễ vật cầu thay cho hết mọi người trên trần gian này được sống hoà bình, an vui và hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Comments are closed.

phone-icon