Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

 CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN – B

LẠY THẦY, XIN CHO CON ĐƯỢC THẤY

Thérèse Nguyễn Thị Phượng OP

1. Lời Chúa: Mc10,46–52 (Gr31,7–9; Dt5,1–6)

10:46   Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giêricô. Khi Đức Giêsu  cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giêricô, thì có một người hành khất mù, tên là Báctimê, con ông Timê, đang ngồi ở vệ đường.

10:47   Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nadarét, anh ta bắt đầu kêu lên rằng: “Lạy ông Giêsu, con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!”

10:48   Nhiều người quát nạt bảo anh ta im đi, nhưng anh ta càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đavít xin dủ lòng thương tôi!”

10:49   Đức Giêsu đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo: “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!”

10:50   Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giêsu.

10:51   Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.”

10:52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.

 2. Suy niệm:

Các em yêu quý,

Thánh Marcô qua Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên hôm nay cho ta chiêm ngắm Chúa Giêsu chữa một người mù ngồi ăn xin ở vệ đường tên là Bartimê.

Trên đường lên Giêrusalem dự lễ Vượt Qua, có đông đảo dân chúng cũng đi với Đức Giêsu và các môn đệ của Chúa. Khi đến ở Giêricô, có một người ăn xin ở bên đường lớn tiếng kêu xin: “Hỡi ông Giêsu con vua Đavít, xin thương xót tôi”.

Thật tội nghiệp anh, hẳn vì quá đông người theo Chúa và vì thế anh bị người ta quát mắng bắt im đi, không được la ó um xùm như thế. Anh càng la to hơn nữa, vì anh mù chẳng thấy chi, chỉ nghe tin là trong đoàn người đang đi qua chỗ anh đây có Đức Giêsu người Nagiarét, người mà tiếng tăm lẫy lừng khắp nơi vì những phép lạ, vì những lời dạy bảo đầy yêu thương và uy quyền: “Lạy con vua Đavít, xin thương xót tôi”.

Giữa đám đông ồn ào ấy, Chúa Giêsu đã nghe được tiếng anh như khẩn thiết cầu cứu, và Chúa đã dừng lại để gặp gỡ anh trước sự bỡ ngỡ của bao người. Anh mừng lắm, vất áo choàng đang khoác trên vai gầy, nhảy chồm dậy mà mò đến bên Đức Giêsu. Không để anh kịp hỏi chi, Chúa nói với anh: “Anh muốn ta làm gì cho anh?” Không xin tiền, chẳng xin bánh, anh đáp ngay như thể Giêsu Nagiarét đang đứng trước anh là người đầy quyền năng: “Lạy Thầy, xin cho tôi được thấy”. Chúa Giêsu như hiểu được tâm tư và nguyện vọng của anh, hiểu và cảm được cái cay đắng cơ cực cuộc đời mù loà lại phải đi ăn xin từng bữa, từng ngày của anh. Chúa chẳng đòi anh điều gì cả, như phải tuyên xưng lòng tin vào Chúa. Chúa chỉ nói: “Được, đức tin của anh đã chữa anh”. Và thánh Marcô kể: Lập tức, anh ta thấy được và đi theo Đức Giêsu lên Giêrusalem.

Các em yêu quý, lúc này đây Chúa Giêsu Thánh Thể cũng đang mời gọi em bước theo Chúa trên con đường của yêu thương và giúp đỡ mọi người. Chính khi sống có tình yêu thương, có lòng mến và có lòng giúp đỡ quan tâm đến người xung quanh, các em sẽ luôn có được trái tim nhạy bén, mau mắn nhận ra những nhu cầu của người khác như của chính mình. Trái tim nhạy bén còn là trái tim luôn sáng tạo trong cách thức thể hiện lòng yêu thương và sự quan tâm của các em, cũng như biết cách làm cho mình ngày một trở nên người dễ thương, dễ mến và nên người hữu ích đối với mọi người. Được như thế là các em đang thực thi giáo lý Lời Chúa chỉ dạy và nhờ đó đôi mắt tâm hồn em luôn trong sáng nhờ ơn Chúa nâng đỡ, yêu thương.

 & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Xưa Chúa chữa người mù Bartimê và cho anh được đi theo Chúa. Hôm nay, con xin Chúa Thánh Thể cũng ban cho con và các bạn con luôn được Chúa giữ gìn chở che, để tâm hồn chúng con luôn được Chúa giữ gìn cho thật trong sáng, nhờ đó con mắt tâm hồn chúng con cũng luôn được sáng trong.

Lạy Chúa, xin làm cho mắt linh hồn con được sáng, để thấy Chúa là người luôn yêu thương và chăm sóc chúng con và cũng để con thấy Chúa nơi tâm hồn anh chị em và các bạn con.

Chúa ơi, con dâng lên Chúa tất cả các bạn bè của con là người người chưa được biết Chúa. Xin Chúa Thánh Thể ban cho các bạn một ngày kia cũng được ơn nhận biết Chúa và yêu mến tin theo Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.

phone-icon