CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN – B
YÊU SỐNG LỜI CHÚA
1. Lời Chúa: Mc 13,24–32
13:24 “Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng,
13:25 các ngôi sao từ trời sa xuống, và các quyền lực trên trời bị lay chuyển.
13:26 Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến.
13:27 Lúc đó, Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời.
13:28 “Anh em cứ lấy thí dụ cây vả mà tìm hiểu. Khi cành nó mềm ra và trổ lá, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần.
13:29 Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi.
13:30 Thầy bảo thật anh em: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra.
13:31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
13:32 “Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.”
2. Suy niệm:
Các em yêu quý,
Lời Chúa các Chúa Nhật cuối năm Phụng vụ thường cho ta nghe lại giáo huấn của Chúa về những sự sau hết, khi ngày cùng tận của thế giới này đến.
Qua Tin Mừng thánh Marcô mà các em vừa nghe, Chúa Giêsu mời gọi các em hãy khôn ngoan chọn lựa sống cuộc sống tuổi trẻ của các em thế nào cho xứng đáng là người trẻ, xứng là người con của Chúa, như Chúa hằng chờ mong, để bất cứ khi nào Chúa muốn, Chúa có thể gởi các Thiên Thần Chúa đến mà tụ họp các em bên Chúa cùng với tất cả các Thánh trên Trời.
Khi Chúa nói “mặt trời sẽ tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, tinh tú trên trời sa xuống…” Chúa cho thấy mọi sự sẽ qua đi, vì thế ai chỉ biết sống theo ý thích của mình, chỉ bám víu vào của cải, vật chất, không biết sống yêu thương giúp đỡ những người đau khổ, chẳng quan tâm đến đời sống đạo đức, đời sống tâm linh hướng về Chúa… cũng sẽ qua đi, sẽ không được các Thiên Thần Chúa thâu họp lại trong số những người được Chúa chọn vào ngày Chúa “đến trong mây trời” với tất cả “quyền năng và vinh quang” của Chúa, và như thế họ sẽ bị diệt vong, bị chết đời đời.
Nhưng đối với những ai biết sống khôn ngoan, luôn lấy Lời Chúa làm chuẩn mực cho đời sống mình, sẽ sống mãi với Chúa, được ở bên Chúa, khi Chúa đến trong ánh quang rạng ngời của Chúa, vì như lời Chúa Giêsu khẳng định hôm nay: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Ta sẽ không bao giờ qua đi!”
Các em yêu quý, theo Lời Chúa dạy, trong lá thư mục vụ gởi cho toàn thể các tín hữu Việt nam năm 2005, các Đức Giám Mục Việt Nam cũng kêu gọi mọi người hãy “Sống Lời Chúa” trong cuộc sống hằng ngày.
Giờ đây, trước nhan Thánh Thể Chúa, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, cảm tạ và thưa với Chúa về quyết tâm của các em sẽ sống theo Lời Chúa dạy hôm nay, để cuộc sống của các em luôn an bình và vui tươi, thăng tiến và hạnh phúc.
&
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con ước mong để đón rước Chúa ngự thật trong tâm hồn con, để con luôn được ở với Chúa và để Chúa ở với con. Con cảm ơn Chúa, vì hôm nay Chúa lại nhắc chúng con nhớ chăm chỉ học hỏi, yêu mến và sống Lời Chúa dạy, nhờ đó chúng con trở nên những người con ngoan, những người con thảo hiền của Chúa.
Nhưng Chúa ơi, nhiều lúc việc học tập ở trường làm chúng con mệt mỏi, ngập bù đầu, phải học thêm, học kèm khiến chúng con chẳng còn tâm trí, chẳng còn tha thiết và cũng như cảm thấy chẳng có giờ đâu mà đến với các lớp giáo lý!
Xin Chúa tha lỗi cho chúng con, vì chúng con chưa yêu mến Chúa đủ, để luôn tìm lắng nghe Lời Chúa, đến với Chúa và ở lại với Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con khao khát, mong ước sao cho con và các bạn con có điều kiện dễ dàng hơn trong học tập và vui chơi, để chúng con siêng năng hơn, vui thích hơn trong việc học tập và rèn luyện bản thân, nhất là được học, được yêu mến giáo lý và Lời Chúa trong suốt cuộc sống chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen.