Giờ chầu Thiếu Nhi. Chúa nhật I-XXXIV Thường Niên B

0

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN – B

SỐNG TÌNH YÊU ĐƠN THÀNH

1. Lời Chúa: Mc12,38–44 hay Mc12,41-44  (1V17,10–16; Dt9,24,28)

12:38   Khi ấy, trong lúc giảng dạy Chúa Giêsu nói với dân chúng: “Hãy coi chừng các luật sĩ, họ thích đi lại trong bộ áo thụng, thích được bái chào nơi công cộng,

12:39   chiếm những ghế nhất trong hội đường và những chỗ nhất trong đám tiệc;

12:40   họ nuốt hết tài sản của các bà góa và làm bộ đọc những kinh dài. Họ sẽ lãnh án nặng hơn.”

12:41   Chúa Giêsu ngồi đối diện với hòm tiền, quan sát dân chúng bỏ tiền vào hòm thế nào, và có lắm người giàu bỏ nhiều tiền.

12:42   Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ hai xu nhỏ là một phần tư đồng.

12:43   Người gọi các môn đệ lại và bảo: “Quả thật, Thầy nói cho các con: Bà goá nghèo này đã bỏ nhiều hơn tất cả những người đã bỏ tiền vào hòm:

12:44   Vì tất cả những người kia lấy của dư mà bỏ vào, còn bà này đang túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì mình có để nuôi thân.”

2. Suy niệm:

Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Marcô mà các em vừa nghe mời gọi các môn đệ và hết những ai đang lắng nghe Chúa giảng dạy trong Đền thờ Giêrusalem phải cẩn thận và xa tránh lối sống giả hình, ưa chuộng hình thức bề ngoài, ham thích danh vọng, chạy theo sự ca tụng của người đời. Đặc biệt, Chúa Giêsu lấy gương của một bà góa nghèo để dạy cho mọi người một bài học về giá trị cao quý của một tình yêu dẫu đơn thành và bé nhỏ, mà con người dành cho Thiên Chúa và cho nhau.

Với những người chỉ làm ra vẻ đạo đức, mà thật sự trong tâm hồn chẳng chút lòng yêu mến Chúa và yêu thương giúp đỡ tha nhân, Chúa Giêsu khẳng định họ là những kẻ sẽ lãnh lấy án phạt nặng nề, vì họ chỉ lừa phỉnh Thiên Chúa và gạt gẫm mọi người.

Các em thiếu nhi yêu quý, sau khi giảng dạy những điều ấy, Chúa Giêsu ngồi quan sát việc người dân bỏ tiền dâng cúng hay xin lễ vào thùng tiền Đền thờ và Chúa nhận thấy người giàu bỏ nhiều, người nghèo cũng bỏ, cũng dâng, dĩ nhiên ít hơn những người giàu, ấy vậy mà Chúa lại bảo rằng bà góa nghèo nọ đã bỏ nhiều hơn ai hết, vì bà đã “bỏ tất cả những gì mà bà có để nuôi thân”. Như thế, Chúa không đánh giá theo dáng vẻ hay hình thức bên ngoài. Điều Chúa cần là tấm lòng và ý hướng của tấm lòng sâu ẩn, chất chứa một tình yêu, một lòng khao khát được yêu mến, được Phụng sự Chúa. Bà góa nghèo kia đã có tất cả những điều mà Chúa muốn đó. Bà tuy bỏ chỉ có một xu, nhưng là một xu để nuôi sống bà, là tất cả những gì bà có, bà dành dụm cho cuộc sống cô đơn, goá bụa và già nua của bà, vì thế bà là người yêu mến Thiên Chúa hết lòng, vì bà chẳng tiếc gì với Chúa cả.

Lúc này đây, Chúa Giêsu Thánh Thể cũng nhắc nhớ mời gọi các em hãy tin tưởng và dâng lên Chúa những gì quý báu nhất của các em, không phải để làm vui lòng Chúa, mà là để Chúa yêu thương và chúc phúc cho các em.

Chính lòng yêu mến chân thành, tình yêu đơn sơ, trong trắng, tuổi thơ hồn nhiên, vui tươi… là những viên ngọc quý các em có và Chúa rất yêu thích nơi các em. Và không chỉ có thế, lời cầu nguyện và những bông hoa hy sinh nho nhỏ của các em dành cho ông bà cha mẹ, các anh chị bạn bè và thầy cô, là người công giáo hay không công giáo, cũng là những món quà Chúa mong đợi nhất nơi các em. Vậy giờ đây, các em hãy dâng lên Chúa tâm tình yêu mến, thờ lạy và cảm tạ Chúa.

 & —

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Con cảm ơn Chúa đã nhắc con biết rằng tuổi thơ trẻ của con có cả một kho tàng quý báu.

Xin Chúa Thánh Thể thương tiếp tục ban ơn giúp con luôn biết gìn giữ kho tàng quý ấy, không phải chỉ cho riêng con, nhưng cho anh chị em con và nhất là để cho Chúa sử dụng bất cứ khi nào Chúa muốn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con tha thiết xin Chúa giúp con ngày một thêm khôn ngoan hơn, biết làm cho kho tàng Chúa trao cho con ngày một thêm phong phú hơn mãi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến thờ lạy Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Chúa thiết tha. Amen. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Comments are closed.

phone-icon